40 Khi nghe những lời ấy, nhiều người trong dân nói, “Người nầy đúng là Ðấng Tiên Tri.”
41 Những người khác nói, “Người nầy là Ðấng Christ.” Nhưng những kẻ khác lại bảo, “Ðấng Christ mà đến từ Ga-li-lê sao?
42 Kinh Thánh chẳng nói rằng, Ðấng Christ phải ra từ dòng dõi Vua Ða-vít, và phải đến từ Bết-lê-hem, nơi Vua Ða-vít xuất thân sao?”
43 Vậy dân chúng chia rẽ nhau vì cớ Ngài.
44 Có mấy kẻ giữa họ muốn bắt Ngài, nhưng không ai tra tay trên Ngài.
45 Thấy vậy toán cảnh binh trở về với các trưởng tế và những người Pha-ri-si; những người ấy hỏi họ, “Tại sao các anh không dẫn ông ấy đến đây?”
46 Các cảnh binh trả lời, “Chưa bao giờ có ai nói như người nầy.”