1 CHÚA phán cùng tôi rằng:
2 “Hỡi con người, hãy nói tiên tri rằng, CHÚA là Thượng Đế phán:Hãy khóc than như sau,‘Ngày kinh khiếp sắp đến.’
3 Ngày đó gần kề,ngày xét xử của CHÚA sắp đến.Đó là ngày u ámlúc mọi dân sẽ bị xét xử.
4 Một kẻ thù sẽ tấn công Ai-cập,và Cút sẽ run sợ.Khi cuộc chém giết bắt đầu ở Ai-cập,thì của cải nó sẽ bị cướp đi,và các nền của nó sẽ bị phá sập.
5 Cút, Phút, Ly-đia, Á-rập, Ly-bi, và một số dân Ít-ra-en đã lập ước với Ai-cập sẽ ngã chết trong chiến trận.”