18 Rồi tôi ngước lên nhìn thì thấy bốn cái sừng súc vật.
19 Tôi hỏi thiên sứ đang nói chuyện với tôi, “Những vật nầy để làm gì?”Người đáp, “Đây là các sừng để phân tán dân Giu-đa, Ít-ra-en, và Giê-ru-sa-lem.”
20 Rồi CHÚA chỉ cho tôi thấy bốn tay thợ khéo.
21 Tôi hỏi, “Họ đến đây để làm gì?”Người đáp, “Họ đến để đe dọa và ném các sừng xuống đất. Các sừng nầy đã phân tán dân Giu-đa ra các xứ ngoại quốc. Chúng chẳng thương xót ai. Nhưng bốn người nầy đến để doạ nạt chúng và ném bỏ chúng đi.”