17 Bởi cớ ấy lòng chúng con đau đớn;Vì những lý do trên mắt chúng con đã hoen mờ.
18 Bởi Núi Si-ôn nay phải nằm quạnh hiu cô độc,Ðến nỗi chó rừng có thể đi lảng vảng khắp nơi.
19 Còn Ngài, CHÚA ôi, Ngài trị vì đời đời, Ngôi Ngài tồn tại hết đời nọ đến đời kia.
20 Thế sao Ngài lại nỡ quên bẵng chúng con như vậy?Sao Ngài đành bỏ rơi chúng con quá nhiều ngày?
21 Lạy CHÚA, xin làm cho chúng con quay về với Ngài, thì chúng con sẽ được quay về,Xin làm mới lại những ngày của chúng con, Ðể chúng con được niềm vui thánh thiện như thời xa xưa,
22 Trừ phi Ngài đã loại bỏ hẳn chúng con,Và Ngài còn giận chúng con, mà chưa thể nguôi ngoai được.